Thứ Hai, 21 tháng 8, 2017

CÀ-PHÊ KHỔ

Cà-phê đen thủi đen thui
Nhưng mà lại khiến cuộc đời trắng trong
Cà-phê vị đắng, mùi ngon
Lợi nhiều hơn hại, đang buồn hóa vui
Nâng lên và hãy “chạm môi”
Nhâm nhi vị đắng cho đời thơm ngon
Cà-phê một tách đời đen
Như cứ dần dần vác Thập Giá đi
À ơi... Khúc Khổ vân vi
Nhưng Thầy Chí Thánh Giêsu chịu rồi
Phàm nhân cũng phải chịu thôi
Cà-phê một tách đen đời mà hay

TRẦM THIÊN THU
Sáng sớm 21-08-2017
CÀ PHÊ CHAY

Cà phê một tách mi-ni
Chỉ cần một ngụm mê ly cả đời
Một ly uống một lần thôi
Suốt đời tỉnh ngủ, xin mời uống ngay!
Cà phê đặc biệt Mùa Chay
Uống vào giúp tỉnh thức ngày và đêm
Quỷ ma không dám đến gần
Nhờ vào đặc tính tinh thần hăng say
Quỷ ma nào cũng chạy ngay
Hồng ân Thiên Chúa ướp đầy chất yêu
Cà phê như chén khổ đau
Xin vâng uống cạn vì yêu mến hoài
Hiệp thông với Chúa suốt đời
Chết cho tội lỗi loài người năm xưa

TRẦM THIÊN THU

 Nhìn Lên Thánh Giá – https://tramthienthu.blogspot.com/2024/03/nhin-len-thanh-gia.html
 Chúa Giêsu Hấp Hối Trong Vườn Dầu
     https://tramthienthu.blogspot.com/2021/03/chua-giesu-hap-hoi-trong-vuon-dau.html

CÀ PHÊ MÙA CHAY

Cà phê một tách Mùa Chay
Nếm mùi vị đắng như cay nỗi đời
Xé lòng cho rách tả tơi
Miệng vẫn tươi cười, sám hối tội khiên
Cà phê một tách màu đen
Trái tim máu đỏ diệu huyền Can-vê
Mùa Chay một tách cà phê
Cầu xin Chúa giúp đam mê chết dần
Luôn can đảm, chẳng phân vân
Xếp tội thành những bậc lên với Ngài
Lên cao để thoát trần đời
Không ngừng đi tới cõi Trời phúc vinh
Cà phê đắng vị ân tình
Chết đời để được phục sinh với Ngài

TRẦM THIÊN THU

 Đối Thoại Mùa Chay – https://tramthienthu.blogspot.com/2024/03/oi-thoai-mua-chay.html

CÀ PHÊ ĐẶC BIỆT

Cà phê đặc biệt đầu ngày
Uống một tách này vui sướng trăm năm
Cà phê âm nhạc tuyệt trần
Uống vô là uống trần gian bốn mùa
Lâng lâng say đắm, si mê
Cà phê hồn nhạc pha thơ đậm đà
Đắng đời mà ngọt ước mơ
Nhạc reo hy vọng, thơ chờ tương lai
Cà phê đặc biệt đầu ngày
Đức tin hòa với tình đầy yêu thương
Xin mời nhắp chén mặn nồng
Tình yêu Thiên Chúa hòa trong tình người
Cà phê đặc biệt tuyệt vời
Uống vô một tách, suốt đời an tâm

TRẦM THIÊN THU

 Bà Veronica Là Ai? – https://tramthienthu.blogspot.com/2014/03/ba-veronica-la-ai.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment