“Danh Đức Chúa là tháp canh kiên vững, chính nhân chạy
đến là được an toàn.” (Cn 18:10)
Đây là “Lời Cầu của Người Lính Cứu Hỏa,” tác giả khuyết danh. Xin
chuyển ngữ thành văn xuôi như sau:
Lạy Chúa, khi bổn phận gọi
mời con khi lửa cháy bùng lên,
Xin giúp con ôm lấy đứa bé
trước khi quá trễ,
Hoặc cứu người già thoát
khỏi sự khủng khiếp của số phận,
Xin làm cho con tỉnh thức
và hướng dẫn mọi chuyển động của con,
Vì sự sống quý giá, xin
đừng để chúng con bị mất.
Con muốn hoàn tất lời mời
gọi và thể hiện điều tốt nhất nơi con,
Để bảo vệ mọi người lân
cận của con và tài sản của họ.
Và nếu Ngài muốn con phải
hy sinh mạng sống,
Thì lạy Chúa, qua bàn tay
bảo vệ của Ngài,
Con cầu xin Ngài che chở con cái và vợ của con. Amen.
Dù bạn phục vụ ở vị trí nào, lời cầu nguyện này vẫn có thể được cất lên
để xin sức mạnh, sự tỉnh thức, sự giúp đỡ, sự che chở và sự chiến thắng. Qua
đức vâng lời, chúng ta phải hành động và nhờ Thiên Chúa giúp đỡ, đồng thời cũng
nhận biết rằng chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào Thiên Chúa. Hãy tín thác và
vâng lời, không còn cách nào khác.
Lạy Đấng bảo vệ, con xin
phó thác sự sống, công việc và gia đình của con ở trong tay Ngài. Xin hướng dẫn
con khi con vâng lời Ngài, xin canh giữ con khi con phụng sự Ngài. Amen.
TRẦM THIÊN THU
(chuyển ngữ
từ STRENGTH for SERVICE to GOD and COMMUNITY)
No comments:
Post a Comment
Comment