Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

BAY THEO MẸ

Bay theo giấc mộng về trời
Bay trong giấc ngủ cuối đời trần gian
Chết mà chẳng chết một lần
Sống rồi sống tiếp phúc phần trường sinh
Mẹ bay lên cõi Thiên Đình
Con Yêu Dấu đón Mẹ mình ngày xưa
Muôn thần thánh tấu hoan ca
Kính mừng Thánh Mẫu lên Tòa cao sang
Đạo binh Thiên Sứ ca vang
Nữ Vương hồn xác vinh quang lên trời
Trần hoàn hợp tấu chung lời
Tạ ơn Thiên Chúa tuyệt vời Hồng Ân
Xin cho con biết hướng tâm
Chờ ngày theo Mẹ bay lên Nước Trời

TRẦM THIÊN THU

 Hướng Về Fatima – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/10/huong-ve-linh-ia-fatima.html
 Bài Học Về Sự Chết – 
https://tramthienthu.blogspot.com/2020/08/uc-me-va-bai-hoc-ve-su-chet.html
 Văn Hóa Xảo Quyệt Chống Đức Mẹ
     https://tramthienthu.blogspot.com/2022/10/van-hoa-xao-quyet-cua-satan-chong-lai.html

ĐIỀM THIÊNG
[Ân khúc Kh 12:1]

Lạ thay ở giữa trời cao
Áo Trinh Nữ mặc sáng theo mặt trời
Triều thiên sao sáng mười hai
Vầng trăng xinh xắn làm ngai huy hoàng
Mười lăm tháng tám trời ban
Khối tình tha thiết hồng ân cho đời
Hoa trinh nguyên đẹp tuyệt vời
Maria được về trời cao sang
Mẹ đầy ơn phúc dư tràn
Chúa Trời công thưởng vinh thăng rạng ngời
Hân hoan cả đất với trời
Hòa chung nhịp đập hát lời chúc khen
Xin cho thế giới một niềm
Sống noi gương Mẹ vững tin Chúa Trời
Mai sau hy vọng cùng Người
Về nơi vĩnh phúc chung lời tạ ơn

TRẦM THIÊN THU

Bảng Chỉ Đường Về Trời – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/05/muoi-bang-chi-uong-ve-troi.html


ÁO MẸ

Con xin bám Áo Mẹ luôn
Nơi nào có Mẹ thì con an bình
Dù con vết tội đầy mình
Nhưng con tin Mẹ nhân lành chẳng chê
Cầu xin Đức Mẹ chở che
Cho con thoát khỏi ba thù bủa vây
Cầu xin Đức Mẹ ra tay
Cho con thoát khỏi những ngày tối tăm
Giúp con vững chí, kiên tâm
Bám vào Áo Mẹ bay lên thoát đời
Con xin bám Áo Mẹ hoài
Níu theo từng hạt Mân Côi hằng ngày
Nỗi đời còn lắm đắng cay
Lối đời theo Mẹ dạng cây Thập Hình

TRẦM THIÊN THU

 Nhiệm Tử – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/08/nhiem-tu.html
 Đức Mẹ Về Trời – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/08/uc-me-ve-troi.html
 Tâm Hồn Trong Sạch – 
https://tramthienthu.blogspot.com/2017/08/phuc-cho-tam-hon-trong-sach.html

HƯỚNG LÊN

Mẹ mang thân phận Nữ Tỳ
Chúa thương cho Mẹ được là Nữ Vương
Bởi vì Mẹ sống khiêm nhường
Hoàn toàn tín thác, xin vâng mọi điều
Gian nan, đau khổ đã nhiều
Chúa đưa Mẹ tới trời cao vĩnh hằng
Cầu xin Thánh Mẫu đỡ nâng
Giúp con luôn biết hết lòng tin yêu
Dẫu cho gian khó sớm chiều
Nhưng luôn vững chí, chẳng nao núng lòng
Cố theo gót Mẹ không ngừng
Bám tà áo Mẹ, Thiên Đàng hướng lên

TRẦM THIÊN THU

 Tâm Sự Mừng – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/08/tam-su-mung.html

CẦU MẸ MÔNG TRIỆU

Đức Mẹ là con tàu cứu vớt
Khỏi chìm trong biển lửa đời đời [1]
Cầu nguyện chân thành và tha thiết
Xin thương mau cứu giúp, Mẹ ơi!

Xin được ngã vào vòng tay Mẹ
Với lòng tin tưởng suốt cuộc đời [2]
Phiêu bạt đời con như lãng tử
Nhưng luôn thành tín dẫu lạc loài

Đức Mẹ là nơi an toàn náu
Dù đời tội lỗi cũng chẳng hư
Hy vọng cho ai mất phương hướng
Tìm về với Mẹ sẽ hết lo [3]

Mẹ là hy vọng ơn cứu rỗi
Cho kẻ cùng đường cõi đời này
Được Mẹ chở che là diễm phúc
Tội nhân vẫn sáng đường tương lai [4]

Tình trạng tâm hồn dẫu tồi tệ
Cứ tìm đến mẹ sẽ hoan ca
Đức Mẹ yêu thương và phù hộ
Phục hồi ơn thánh lại như xưa [5]

Đức Mẹ lên trời cả hồn xác
Cho con hy vọng ở ngày mai
Xin được chết lành trong tay Mẹ
Được về bên Mẹ ở Nước Trời

TRẦM THIÊN THU

[1] “Mẹ Maria là con tàu cứu vớt người ta khỏi chìm trong biển lửa đời đời.” (Thánh Bênađô)
[2] “Hãy chạy đến với Đức Maria, ngã vào vòng tay Mẹ với lòng tin tưởng hoàn toàn.” (Thánh François de Sales)
[3] “Đức Mẹ là nơi nương náu của những người đã hòng hư mất, là hy vọng của những người không còn hy vọng.” (Thánh Denis)
[4] “Mẹ Maria có thể đem lại hy vọng cứu rỗi cho cả những linh hồn tuyệt vọng nhất. Ðược sống dưới sự che chở của Đức Mẹ là niềm hạnh phúc lớn lao.” (Thánh Ðamianô)
[5] “Không tội nhân nào trên trần gian này, cho dù trong tình trạng thù nghịch với Thiên Chúa đến đâu đi nữa, mà không thể quay về với Người và được phục hồi ơn thánh, nếu họ chạy đến nương nhờ và xin Đức Mẹ Maria hộ phù.” (Thánh Birgitta Thụy Điển)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment