Sunday, July 23, 2017

BUÔN SẦU BÁN PHẬN

“Đời tiêu hao trong nỗi u buồn và tháng năm tàn lụi giữa tiếng thở than. Con kiệt lực vì gặp bước khốn cùng, gân cốt con rời rã.” (Tv 31:11)

Chiều buông nghe lặng cõi sầu
Nốt than thở nối nhịp đau gian trần
Phận buồn gặp bước gian truân
Tấm thân kiệt lực, cốt gân rã rời
Tháng ngày như đã tàn hơi
Dạo bài số phận buồn lơi sớm chiều
Ngước lên thấy Chúa trên cao
Dang tay Thập Giá, buồn hiu một mình
Thì ra con quá bạc tình
Buôn sầu bán phận riêng mình cho ai?
Xin thương tha thứ, lạy Thầy!
Giúp con sống trọn tháng ngày trần gian
Miệt mài ôm trọn cô đơn
Mới mong hóa kiếp thánh nhân mai này
Sống buồn đâu phải là hay
Mà là tồi tệ, tháng ngày vô duyên [*]
Lạy Thầy, xin cứu giúp con
Quyết tâm níu áo, ngày đêm theo Thầy

TRẦM THIÊN THU
Chiều Chúa Nhật, 23-07-2017
[*] “Saint Triste est un Triste Saint – Thánh Nhân Buồn là Thánh Nhân Tồi.” (Thánh Phanxicô Salê)

BỤI ĐỜI

Thời giờ thấm thoắt thoi đưa
Loanh quanh mãi chẳng làm chi nên hồn
Nam nhi chí khí bồn chồn
Nhỏ nhoi hạt bụi bay mòn trần gian
Bồi hồi giữa cõi-nhớ-quên
Trở trăn ngồi xuống, đứng lên đợi chờ
Bước chân ngày tháng lãng du
Bàng hoàng dạo khúc du ca muộn phiền
Như chim lạc đậu mái hiên
Năm canh trằn trọc, nỗi niềm tội nhân [*]
Khác chi đá cuội lăn mòn
Lăn bao năm tháng chưa tròn, Chúa ơi!
Phận con – một hạt bụi đời
Cầu xin Ngài thổi về nơi có Ngài
TRẦM THIÊN THU
Sáng 02-08-2017
[*] Tv 102:8 – “Suốt năm canh trằn trọc, phận như chim lạc đàn đậu mái hiên.”

No comments:

Post a Comment

Comment