Nên ban Thịt Máu lương thần
Dưỡng nuôi trên hành trình khổ
Tháng ngày đầy nỗi gian truân
Đã xót thương nhân thế nhiều
Tháng ngày trần gian no thỏa
Thánh Thể giúp vượt khổ đau
Dù con bất xứng mà thôi
Gục đầu ăn năn sám hối
Tín thác Tình Chúa muôn đời
Ngất ngây hạnh phúc vô ngần
Giờ này hồn con nên mới
Vì được đón Chúa đến thăm
Được hòa tan trong Chúa Trời
Xin giúp con luôn thánh thiện
Để rước Thánh Thể hằng ngày
Câu Đối LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
Bởi Thánh Thể là kỳ công nhiệm mầu
Thế cho nên loài người không thể hiểu
Vì Mầu Nhiệm Đức Tin quá cao siêu
Ngày xưa có man-na trong sa mạc
Cho Ích-diên làm lương thực nuôi thân
Họ đòi thịt, Chúa ban ngay chim cút
Bánh bởi trời là man-na họ ăn
Man-na xưa chỉ nuôi sống thân xác
Nhưng Thánh Thể là Bánh Thánh nuôi hồn
Của ăn đàng tăng lực đời lữ khách
Để đủ sức vượt khổ ải trần gian
Bánh bởi trời man-na bởi Đức Chúa
Chứ bánh đó không phải bởi Mô-sê
Bánh bởi trời Chúa ban – bánh đích thực
Bánh đem lại sự sống cho người ta
Nghe nói vậy, họ liền xin bánh ấy
Vì họ muốn ăn bánh ấy cả đời
Chúa bảo rằng Ngài là bánh hằng sống
Hết đói khát nếu biết tin nhận Ngài
Lạy Giê-su, Ngài là Bánh Hằng Sống
Bánh đích thực đến từ Cha trên trời
Xin cho con được dồi dào sức sống
Nhờ đón nhận Thánh Thể Chúa suốt đời
TRẦM THIÊN THU
➤ Xin mở ngoặc nhỏ: Thường thấy có một số người rước lễ xong rồi đi tới đài Đức Mẹ, đài thánh này hoặc thánh nọ để cầu nguyện. Dĩ nhiên cầu nguyện là điều rất tốt, nhưng cầu nguyện với các vị khác ngay sau khi rước Chúa Giêsu Thánh Thể thì lại không đúng. Thiết tưởng nên chấn chỉnh “sự lệch pha” như vậy!
✽ Bánh Thiêng Giữa Đời Thường
https://tramthienthu.blogspot.com/2020/06/banh-thieng-giua-oi-thuong.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment