Monday, June 5, 2017

CÓ và KHÔNG

[Suy tư 1 Sm 2:6-7; G 1:21; Tv 19:14]

Chúa là Đấng nắm giữ quyền sinh tử
Sống hay chết là Ý Chúa truyền ban
Ngài đẩy xuống âm phủ rồi kéo lên
Đời có khi êm đềm, khi bão tố

Chúa bắt nghèo hoặc Chúa cho giàu có
Là Ý Ngài đã tiền định trước, sau
Ngài hạ thấp, rồi Ngài nhắc lên cao
Ý con người hoàn toàn khác Thiên Ý

Thân trần truồng “sinh ký” từ lòng mẹ
Mai “tử quy” cũng trần truồng, khác chi
Chúa ban cho, rồi Chúa lại lấy đi
Xin chúc tụng Thánh Danh Ngài muôn thuở [*]

Lạy Thiên Chúa, con chỉ là tôi tớ
Xin giữ con thoát khỏi thói kiêu sa
Con không xin thoát đau khổ, hiểm nguy
Chỉ xin Ngài đồng hành với con mãi!

TRẦM THIÊN THU
[*] G 1:21 – “Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: xin chúc tụng danh Đức Chúa!”

CHUYỆN CÁI ĐẸP

Có phải “hồng nhan bạc mệnh”
Vì đẹp mà bị khổ đau?
Hay là “hồng nhan họa thủy”
Nhan sắc lại gây họa nhiều?

Người đàn bà có sắc đẹp
Có thể làm cho giang sơn
Một phen nghiêng nghiêng ngửa ngửa
Hoặc làm đất nước tiêu vong

Nhan sắc không hề có tội
Tội do chính lòng mỹ nhân
Bao bậc đế vương chao đảo
Mất nước vì tay các nàng

Sử Trung quốc vẫn còn kia
Nhà Hạ có nàng Muội Hỷ
Nhà Thương có nàng Đắc Kỷ
Nàng Bao Tự của nhà Chu

Thời Xuân Thu có Tây Thi
Nàng Điêu Thuyền thời Tam Quốc
Nhà Đường có Dương Qúy Phi
Làm sao ai mà biết trước?

Nhà Minh thì có Khách Thị
Nhà Thanh có bà Từ Hy
Thuộc loại “chim sa cá lặn”
Thuộc hàng “bế nguyệt tu hoa”

Sắc đẹp lưu truyền thiên cổ
Nhưng làm “chết” bao đàn ông
Dẫu đời thường tình như thế
Cố gắng đừng dễ xiêu lòng! [1]

Duyên dáng chỉ là giả trá
Sắc đẹp chỉ là phù vân
Cái đẹp nhất và vô giá
Chính là kính sợ Chúa luôn [2]

TRẦM THIÊN THU
[1] Hc 9:8 – “Đừng nhìn người phụ nữ nhan sắc, cũng đừng ngắm nghía một giai nhân xa lạ. Vì sắc đẹp đàn bà mà bao kẻ đảo điên, cũng vì thế mà ái tình bừng lên như lửa.”
[2] Cn 31:30 – “Duyên dáng là giả trá, sắc đẹp là phù vân. Người phụ nữ kính sợ Đức Chúa mới đáng cho người đời ca tụng.”

No comments:

Post a Comment

Comment