Chênh vênh ở
giữa đất trời
Nghiêng nơi
biển cả, nnơi đồi núi cao
Thế mà đứng
vững sớm chiều
Thật là kỳ
diệu biết bao! Ai làm?
Chính Thiên
Chúa đã tạo nên
Con người chẳng
có ai làm được đâu
Chứng minh
Thiên Chúa chí cao
Chính Ngài
hiện hữu thương yêu loài người
Chúa là núi
đá muôn đời
Cho con trú ẩn,
sống vui an toàn (*)
TRẦM THIÊN THU
Chiều 15-6-2017
(*) Tv 18:3
– “Lạy Chúa là núi đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát con; lạy Thiên Chúa con
thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền năng, là
thành trì bảo vệ”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment