Monday, May 22, 2017

TÓC ĐỜI

Buông dài tóc xõa nhân gian
Xuôi dòng năm tháng, ngược miền phù sinh
Tóc huyền mà gọi tóc xanh
Bởi vì tóc đẹp ân tình thương yêu
Tóc buông dài nỗi xuyến xao
Nên buồn hóa trắng nỗi đau kiếp người
Tóc che kín cả mái đời [1]
Trăm năm chẳng mấy đẹp lời ca dao!
Họa nhiều hơn tóc trên đầu
Tối tăm mặt mũi sớm chiều, Chúa ơi! [2]
Kẻ khinh, người ghét khắp nơi
Thấy con là họ buông lời mỉa mai [3]
Xót thương chút phận, lạy Ngài!
Vì con là kẻ tôi đòi ngu si
Da mồi, tóc bạc, già nua
Lạy Chúa nhân từ, đừng nỡ bỏ con! [4]

TRẦM THIÊN THU
Cuối tháng Năm – 2017
[1] 1 Cr 11:15 – “Thiên Chúa ban cho người nữ mái tóc làm khăn che đầu.” [tất nhiên không riêng gì phụ nữ]
[2] Tv 40:13 – “Tai họa bủa vây con hằng hà sa số, tội ác con đổ xuống trên mình, làm tối tăm mặt mũi, thật nhiều hơn cả tóc trên đầu, khiến rụng rời tâm trí.”
[3] Tv 69:5 – “Kẻ vô cớ ghét con nhiều hơn tóc trên đầu, bọn thù con vô lý lại mạnh thế hơn con. Chẳng lấy chi của người, thế mà con phải trả!”
[4] Tv 71:18 – “Lúc con già nua, da mồi tóc bạc, lạy Thiên Chúa, xin đừng bỏ rơi con.”

ƯU TƯ KIẾP NGƯỜI

Giao mùa thời tiết hanh hao
Thu buồn từ giã, Đông nao nức về
Lòng người khắc khoải ưu tư
Buồn Thu từ giã, vui chờ Đông sang?
Trăm năm kiếp sống vô thường
Nhưng con người vẫn ước mong bao điều
Ước nhiều chẳng được bao nhiêu
Quanh năm suốt tháng vẫn sầu vây quanh
Ước mơ dang dở chưa thành
Lại thêm đại dịch hoành hành khắp nơi
Khiến cho nhân thế chơi vơi
Kéo theo hệ lụy kiếp người buồn hơn
Xin thương, lạy Chúa từ nhân
Xin Mẹ nhân hiền nguyện giúp cầu thay

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment