– Ôi chao, thân
gái dặm trường
Một mình Em lại
lên đường tới đây
Vui Chị Em được
sum vầy
Hàn huyên tâm sự
thỏa ngày vắng nhau
Thế nhưng Chị thấy
phiền nhiều
Vì Em vất vả vượt
đèo đường xa!
– Ôi chao, Chị chớ
có lo
Em đi có Chúa
cùng đi dọc đường
Dẫu mình ên suốt
dặm trường
Nhưng Em đâu có
đơn phương đâu mà
Em cầu nguyện dọc
đường đi
Lời kinh đưa lối,
đường xa hóa gần
– Tạ ơn Chúa, cảm
ơn Em
Gioan bé nhỏ nhảy
lên đây nè!
Phúc thay Mẹ Chúa
nhân từ
Đến đây thăm viếng
Chị già này đây!
– Chị ơi, đừng
khách sáo hoài!
Em là Em của Chị
đây thôi mà
Cảm tạ Thiên Chúa
nhân từ
Làm cho Em sự diệu
kỳ, Chị ơi!
TRẦM THIÊN THU
Lễ Thăm Viếng, 31-05-2017
✽ Bài Học Từ Đức Mẹ – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/02/bai-hoc-tu-uc-me.html
✽ 6 Sai Lầm về Đức Mẹ – https://tramthienthu.blogspot.com/2020/03/sau-sai-lam-ve-uc-me.html
Sầu Riêng hoa nở sắc vàng
Nỗi sầu riêng biệt mà chung mọi người
Sinh ra chẳng có ai cười
Oe oe tiếng khóc, chẳng vui chút nào
Riêng sầu mà lại chung đau
Cứ đau rồi khổ, hết sầu lại lo
Thấy Sầu Riêng, ngắm màu hoa
Nhớ mình là kiếp bụi tro giữa đời
Khóc nhiều nên phải cố cười
Cười cho những nỗi đau đời bay đi
Từng ngày theo Chúa Giê-su
Thập hình cứ vác, Can-vê lên dần
Sầu Riêng hoa nở vàng ươm
Giống như màu nắng chiều buồn Can-vê
Điệu buồn mà hóa hoan ca
Khúc tình thương xót Giê-su cứu đời
Sầu Riêng hoa nở vườn đời
Hoa tình Thập Giá tuyệt vời sắc hoa
TRẦM THIÊN THU
✽ Thăm Viếng & Tình Bạn – https://tramthienthu.blogspot.com/2023/05/tham-vieng-tinh-ban.html
No comments:
Post a Comment
Comment