Wednesday, May 24, 2017

HOA TÌNH MẸ

Tháng Năm – tháng của muôn hoa
Dâng Mẹ nhân từ những đóa tình yêu
Hy sinh, nhịn nhục sớm chiều
Quyết tâm như Mẹ, mọi điều xin vâng
Cõi lòng có lúc tan hoang
Hoa đời tơi tả vì không nguyện cầu
Gặp giông tố thấy lao đao
Giật mình hoảng sợ bao điều trần gian
Cúi xin Thánh Mẫu nhân hiền
Kéo con ra khỏi chốn lầm, bến mê
Tháng Năm rồi cũng sẽ qua
Nhưng Tình Mẹ vẫn bao la, dạt dào
Hoa con có sắc tự kiêu
Cầu xin Mẹ biến thành màu khiêm nhu
Tháng Năm – tháng của muôn hoa
Hoa Tình Mẹ đẹp nhất mùa trần gian

TRẦM THIÊN THU
Sáng 24-05-2017

HOA CON NGƯỜI

Tháng Năm hoa nở đẹp tươi
Cùng nhau khoe sắc cho đời hoan ca
Mỗi người là một bông hoa
Mỗi hoa mỗi vẻ, mặc dù khác nhau
Khác nhau là khác sắc màu
Nhưng không hề khác tình yêu con người
Hoa nào cũng đẹp cũng tươi
Bởi vì được Đức Chúa Trời tạo nên
Dẫu là hoa lạ, hoa quen
Không hoa nào xấu tầm nhìn tâm linh
Hoa tàn rồi lại phục sinh
Làm đẹp Thiên Đình cùng Mẹ Ngàn Hoa

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment