Tuesday, May 23, 2017

CỬA NƯỚC TRỜI

“Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi.” (Mt 6:21)
Bạn có biết cuốn sách nào trong Kinh Thánh bảo chúng ta thử lòng Thiên Chúa? Bạn có thể ngạc nhiên khi Ngài nói điều này.
Ml 3:10 – Các ngươi hãy đem tất cả thuế thập phân vào nhà kho, để có lương thực trong Nhà Ta. Hãy làm thế thử xem Ta có mở cổng trời cho các ngươi, hoặc có tuôn đổ phúc lành dư dật xuống trên các ngươi không?
Theo lịch sử, câu này được hiểu rằng thuế thập phân là 10% lợi tức. Thiên Chúa bảo chúng ta trả lại 10% cho Ngài phần thu nhập để dùng trong Nhà Chúa. Cách tích cực nhất để xem xét điều này là đừng tập trung vào việc phải dâng 10% cho Thiên Chúa, mà hãy biết ơn rằng Ngài đã cho chúng ta giữ 90%.
Nếu chúng ta thử lòng Ngài như Ngài bảo thì sao? Thiên Chúa mở cửa Nước Trời cho bạn và Ngài cũng có thể “tuôn đổ phúc lành dư dật xuống trên bạn.”
Lạy Đấng quan phòng, xin tạ ơn Ngài cho phép con giữ 90% lợi nhuận con làm ra. Xin dạy con biết cho đi, biết trở nên người quản gia tốt đối với những gì Ngài cho phép con quản lý. Amen.
TRẦM THIÊN THU
(chuyển ngữ từ STRENGTH for SERVICE to GOD and COMMUNITY)

No comments:

Post a Comment

Comment