Sunday, May 21, 2017

BÁN THỜI GIAN

Hằng ngày ngồi bán thời gian
Bán buôn, bán lẻ nỗi buồn ngày đêm
Thời gian mấy thuở nhớ, quên
Hai mươi bốn khoảng ưu phiền còn đây
Chúa Trời ấn định chẳng sai [1]
Rạch ròi ngày tháng miệt mài trăm năm
Mặt trời lặn đúng thời gian
Trăng đo thời tiết, cân phân bốn mùa [2]
Thời gian do Chúa ban cho
Phần con quản lý sao cho vừa đời
Nếu con lãng phí, đua đòi
Ngài sẽ rạch ròi phán xét công minh
Nếu con làm lợi phần mình
Ngài vui ân thưởng chí tình thương yêu
Từng ngày cố gắng sớm chiều
Con xin bán lẻ những điều Ngài cho
Có khi con bị đời chê
Là Ngài cảnh báo: “Chớ mà tự kiêu!”
Tạ ơn Thiên Chúa chí cao
Để con biết phận bọt bèo đời con
Và con cứ bán thời gian
Con chỉ mong phần lời lãi Chúa thôi
Dẫu cho có lúc buồn lơi
Bởi vì ế ẩm phần đời nhạc, thơ
Cầu xin Đức Mẹ giúp cho
Mua phần khổ lẻ nắng mưa kiếp người

TRẦM THIÊN THU
Sáng Chúa Nhật, 21-05-2017

[1] Xh 9:5 – “Đức Chúa ấn định thời gian.”
[2] Tv 104:19 – “Chúa đặt vầng trăng để đo thời tiết, dạy mặt trời biết lặn đúng thời gian.”

BẢN ĐỜI

Tang tình mấy nhịp trần gian
Cung cười, cung khóc, bao lần giáng – thăng
Cung trầm lặng lẽ mơ màng
Cung bổng bàng hoàng dang dở ước mơ
Ngân dài những nốt mong chờ
Trầm tư dấu lặng bên bờ trần gian
Hòa âm giai điệu gian nan
Treo lên Thập Giá phân vân tháng ngày
Giật mình chợt nhớ lời Ngài
Thập hình không vác, đừng hoài chờ mong
Giê-su, lạy Đấng xót thương
Con thật ảo tưởng, vô cùng vô duyên
Bản đời Ngài trải gian truân
Khúc đời con phải hòa âm theo Ngài
Khổ đau ngày tháng hôm nay
Xin Ngài hợp tấu thành bài ca yêu

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment