“Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao
tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha.” (Mt 26:42)
Cô
đơn lẻ bóng một vầng
Trăng
treo lơ lửng bâng khuâng một mình
Đời
nhờ ánh sáng lung linh
Nhưng
đâu cần biết trăng chênh chếch buồn
Giê-su
đơn độc cuối vườn
Lặng
thầm với những nguồn cơn đêm dài
Xung
quanh chẳng có một ai
Nguyện
cầu Thiên Chúa ra tay độ trì
Trăng
côi lặng lẽ vườn khuya
Mồ
hôi máu đổ, Giê-su run người
Tay
nâng chén đắng kề môi
Sợ
nhiều mà vẫn vâng lời Chúa Cha
TRẦM THIÊN THU
Lễ Lá – 2017
TIỆC TÌNH THƯƠNG
Ăn mừng Dạ Tiệc Vượt Qua
Nhưng là bữa tiệc Thầy – trò chia tay
Yêu thương – bài học tuyệt hay
Rửa chân phục vụ cho ai bất kỳ
Luyến lưu giây phút chia ly
Chúa ban Thánh Thể chan hòa Hồng Ân
Để tăng sức mạnh đường trần
Lữ hành khuya sớm, vững tâm theo Thầy
Ân cần Chúa đã đặt tay
Thông truyền Thánh Chức tràn đầy Ơn Thiêng
Hằng ngày làm việc Thầy truyền
Để Mình Máu Chúa ở luôn giữa đời
Đồng hành và giúp con người
Vượt qua biển khổ về Trời vinh quang
Tạ ơn Thiên Chúa xót thương
Đặc ân ban tặng đỡ nâng kiếp người
Nhưng là bữa tiệc Thầy – trò chia tay
Yêu thương – bài học tuyệt hay
Rửa chân phục vụ cho ai bất kỳ
Luyến lưu giây phút chia ly
Chúa ban Thánh Thể chan hòa Hồng Ân
Để tăng sức mạnh đường trần
Lữ hành khuya sớm, vững tâm theo Thầy
Ân cần Chúa đã đặt tay
Thông truyền Thánh Chức tràn đầy Ơn Thiêng
Hằng ngày làm việc Thầy truyền
Để Mình Máu Chúa ở luôn giữa đời
Đồng hành và giúp con người
Vượt qua biển khổ về Trời vinh quang
Tạ ơn Thiên Chúa xót thương
Đặc ân ban tặng đỡ nâng kiếp người
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment