Chủ Nhật, 9 tháng 4, 2017

SỐNG CHO THA NHÂN

“Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn lòng.” (Gl 6:9)

Warren Buffett có mạng lưới trị giá hơn 40 tỷ USD vào năm 2012 (năm 2016 là 65 tỷ USD), ông hứa rằng tiền của ông sẽ dành làm từ thiện khi ông qua đời. Nhưng hiện nay ông cũng đã dành hằng triệu USD làm từ thiện. Năm 2000, ông bắt đầu bán đấu giá trên eBay phát triển cùng với Glide Foundation, một tổ chức phục vụ các bữa ăn cho người nghèo ở San Francisco (Hoa Kỳ).

Người thắng cuộc năm đầu được họp mặt và dùng bữa với ông Buffett trị giá 25.000 USD. Mười năm sau đó, cuộc họp mặt kéo dài 2 giờ với chi phí 2,6 triệu USD. Người thắng cuộc có thể dẫn theo 7 người khác đến ăn tối với ông tại nhà hàng Smith & Wollensky Steakhouse ở New York.

Từ bước khởi đầu này, sự kiện đó đã sinh lời hơn 11 triệu USD cho tổ chức Glide. Tỷ phú Buffett được giới thiệu với Lm Cecil Williams, người sáng lập tổ chức Glide. Người giới thiệu là bà Susan, người vợ quá cố của ông Buffett, bà cũng đã từng là người làm từ thiện nhiều.

Ông Buffett nói: “Tôi nghi ngờ khi tôi nghe vợ khi đến nơi này ở San Francisco. Nhưng điều tôi chứng kiến là một trụ sở và một con người quên mình vì người khác. Họ chú ý những người bị thế giới lãng quên, họ dấn thân vì người khác và họ cảm thấy rằng mọi người đều có một tiềm lực.”

Có hai cách đầu tư vào thế giới này – tài chính và niềm tin. Niềm tin không bắt đầu bằng những thứ vật chất, chỉ cần có thời gian và đến với người khác. Vậy “hồ sơ đầu tư” của bạn thế nào? Tài sản yêu thương vẫn đang chờ đợi bạn đấy!

Lạy Thiên Chúa tình yêu, xin ban cho con đôi mắt biết nhìn và đôi tai biết lắng nghe những người mà con phải dành cuộc đời con cho họ. Xin giúp con tín thác vào Ngài với kết quả khi con trao tặng thời gian, sức lực và tài năng của con cho tha nhân. Amen.

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ STRENGTH for SERVICE to GOD and COMMUNITY)

HỆ QUẢ YÊU THƯƠNG

“Vì Ngài công chính, xin cứu vớt và giải thoát con, ghé tai nghe và thương cứu độ. (Tv 71:2)
Sinh trưởng ở đất nước Công hòa Dân chủ Congo (DRC – Democratic Republic of the Congo) bị chiến tranh tàn phá, Richard Kitumba thường đi ngủ mà không biết mình có sống qua đêm hay không. Điều anh lo sợ đã xảy ra. Anh cho biết: “Lính đột nhập vào nhà tôi và chĩa súng bắt đưa mọi tài sản lên xe của họ.” Anh và gia đình may mắn sống sót qua kinh nghiệm khủng khiếp đó, và rồi phải sang Mỹ sinh sống bằng nghề thông dịch, trong khi vô số trẻ em chịu mồ côi trong 5 năm chiến tranh.
Trong những lần trở về quê hương, Richard đau lòng chứng kiến cảnh nghèo khổ nên anh cảm thấy mình có trách nhiệm phải giúp đỡ quê hương. Năm 2007, anh thành lập hội City of Refuge International, một tổ chức phi lợi nhuận giúp đỡ các nạn nhân chiến tranh. Tại TP Kamina, các trẻ mồ côi được đưa vào nhà mở để được chăm sóc về quần áo, thuốc men và giáo dục.
Richard hiện sống tại Springfield, Oregon. Anh giải thích: “Tôi cảm thấy phải giúp đỡ các trẻ em, vì chúng bị tổn thương. Chúng tôi thay đổi cuộc sống của các trẻ em bị tổn thương vì chiến tranh. Bạn biết rằng một trong số các trẻ em này có thể sẽ trở thành khoa học gia, bác sĩ hoặc thống đốc một ngày nào đó.”
Nhiều người đã đành lòng phải trốn khỏi quê hương và không quay nhìn lại, nhưng biết ơn vì đã trốn thoát nên Richard đã biến kinh nghiệm thành hành động để cứu các trẻ em. Vị trí phục vụ của chúng ta thường do những tình huống mà chúng ta đã trải qua.
Lạy Đấng Cứu Độ, xin cảm tạ Ngài đã đến thế gian và truyền tình yêu cho chúng con. Xin cảm tạ Ngài đã cứu thoát và chăm sóc chúng con cả hồn xác.
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ STRENGTH for SERVICE to GOD and COMMUNITY)

MẦU NHIỆM của MẦU NHIỆM
“Như vậy chúng tôi lại càng thêm tin tưởng vào lời các ngôn sứ. Anh em chú tâm vào đó là phải, vì lời ấy như chiếc đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm, cho đến khi ngày bừng sáng và sao mai mọc lên soi chiếu tâm hồn anh em.” (2 Pr 1:19)
Văn thi sĩ Walter Scott, người Tô Cách Lan (Scotland), viết về Kinh Thánh: “Trong cuốn sách phong phú này có mầu nhiệm của các mầu nhiệm. Hạnh phúc cho nhân loại được Chúa ban Hồng Ân.”
Văn sĩ kiêm triết gia Leo Tolstoy, người Nga, viết về Kinh Thánh: “Hiểu biết tất cả công việc của Thiên Chúa không chỉ bằng khả năng của tôi mà tôi còn phải thực thi Thánh Ý Ngài, viết ra theo lương tâm của tôi, bằng khả năng của tôi, và tôi biết chắc chứ không nghi ngờ. Khi tôi làm vậy, tôi được bình an.”
Tác giả kiêm triết gia Ralph Waldo Emerson, người Mỹ, nhận xét: “Những gì tôi nhìn thấy dạy tôi tin vào Thiên Chúa, cả với những gì tôi không nhìn thấy cũng vậy.”
Hãy để cho những câu nói trên đây động viên bạn trên hành trình đức tin, để biết rằng sự thông minh và sự sáng tạo có thể khiến bạn xa cách Thiên Chúa hoặc dẫn bạn tới gần Thiên Chúa. Hãy tin có Thiên Chúa hiện hữu và Ngài hiện diện trong cuộc sống hằng ngày của bạn!
Lạy Đấng sáng tạo muôn loài, xin cảm tạ Ngài về những chứng nhân đã để lại các bằng chứng về đức tin của họ đặt trọn vào Ngài. Con cũng muốn để lại dấu ấn về lịch sử đức tin của cuộc đời con với niềm tín thác vào Ngài.
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ STRENGTH for SERVICE to GOD and COMMUNITY)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment