Tuesday, April 25, 2017

TẠ ƠN KIM KHÁNH LINH MỤC

(Kính tặng Lm Ns Vinc. Phạm Liên Hùng, nhà hưu dưỡng Xuân Lộc, 1967-2017)

PHẠM vi nào cũng phải mê
LIÊN miên suy nghĩ, say sưa đêm ngày
HÙNG anh đâu thể nên ngay
Phải luôn khổ luyện miệt mài mới nên

Đời dâng hiến lắm truân chuyên
Năm mươi năm lắm muộn phiền sớm khuya
Cuộc đời linh mục bôn ba
Như Giêsu bước gần xa cứu đời
Dệt nên nhạc khúc tuyệt vời
Hòa âm thương xót quyện lời thứ tha
Nỗi buồn là những đóa hoa
Khổ đau là khúc tình ca diệu kỳ
Con đường Chúa đã bước đi
Môn sinh cũng phải bước qua đường này

Niềm vui kim khánh hôm nay
Tạ ơn Chúa đã dang tay giữ gìn
Xin thêm sức mạnh mến tin
Tiếp tục hướng nhìn về hướng Giêsu
Dệt cho trọn khúc tình ca
Âm vang những nốt mặn mà yêu thương

TRẦM THIÊN THU
Cho ngày 29-4-2017


Website: BaiCaMoi.com

No comments:

Post a Comment

Comment