Saturday, April 29, 2017

ĐỐI THOẠI PHỤ TỬ

Một buổi tối nọ, Chúa Giêsu và Đức Giuse có cuộc trò chuyện này…
– Ba, tối rồi, nghỉ ăn cơm đi Ba. Con đói rồi nè!
– Để Ba đục xong cái này cho kịp ngày mai giao hàng cho người ta.
– Nhưng tối rồi mà Ba.
– Ba biết rồi. Ba cũng mệt rồi. Để Ba ráng chút nữa thôi.
– À, con có cách.
– Gì vậy Con. Đi từ từ kẻo té đó.
– Dạ. Ba đợi Con chút xíu.
Một lúc sau…
– Nè, Ba! Con thắp nến cho Ba thấy đường nè.
– Con giỏi lắm. Ai thắp nến hay con tự thắp?
– Mẹ thắp cho Con, rồi con đem ra soi cho Ba nè!
– Con đợi Ba chút xíu nữa rồi cả nhà cùng ăn cơm nha.
– Dạ, con biết rồi.
TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment