Saturday, April 29, 2017

MƯA THÁNG TƯ

Mưa làm ướt cả Tháng Tư
Ướt luôn cả khúc du ca cuộc đời
Câu thơ lạc lõng, chơi vơi
Mưa rơi, mưa khóc hay cười, mưa ơi?
Hòa bình mà lại tả tơi
Mưa làm thắc thỏm rối bời Tháng Tư
Bồi hồi thương nhớ ngày xưa
Còn trong ký ức chưa nhòa, mưa ơi!
Tháng Tư bất chợt chơi vơi
Bâng khuâng kỷ niệm một thời Tháng Tư...
Ngước lên gọi Chúa Giêsu
Xin Thầy thương xót kiếp thừa con đây
Thơ con ướt sũng sáng nay
Nguyện cầu tha thiết: “Xin Thầy hong khô…”

TRẦM THIÊN THU
Mưa sáng 29-04-2017

No comments:

Post a Comment

Comment