Friday, April 28, 2017

ĐÊM – ĐỜI DI CƯ

ĐÊM

Mái chèo khua nhẹ màn đêm
Êm đềm sóng nước giữa miền thụy du
Thời gian lặng bước vào khuya
Nghe hồn tĩnh lặng gieo thơ nhạc trầm
Ai gieo hạt sáng âm thầm
Cho đêm đen chợt lóe mầm sáng lên
Dẫu đời khuya sẫm màu đen
Ước mơ vẫn thắp sáng miền trần gian

VIỄN DZU TỬ

ĐỜI DI CƯ

Di cư là bỏ nơi này
Mặc dù biết chắc mai đây sẽ buồn
Nhưng còn biết làm chi hơn
Cũng đành từ biệt quê hương của mình
Di cư tìm sự công bình
Ra đi vì muốn an bình, tự do
Buồn lòng những kẻ di cư
Quê hương bỏ lại bên kia biển đời
Tâm tư khấn nguyện Chúa Trời
Thoát khỏi nỗi đời, đến bến yêu thương
Chỉ mong về tới Thiên Đường
Để khỏi phập phồng, khắc khoải di cư

TRẦM THIÊN THU
Chiều 28-04-2017

No comments:

Post a Comment

Comment