Saturday, March 25, 2017

TÌNH SI

(Tình khúc Hs 11:3-8)

Lạy Thiên Chúa, chỉ vì lòng thương xót
Ngài đã tập cho con từng bước đi
Và đã đỡ cánh tay con dại khờ
Ngài chữa lành nhưng con lại không hiểu

Ngài thắt chặt dây nhân nghĩa, nhân hậu
Và lấy mối ân tình lôi kéo con
Ngài đối xử với con rất ân cần
Như người ta nựng yêu các trẻ nhỏ

Nâng con lên, Ngài yêu thương áp má
Rồi cúi xuống mà đút cho con ăn
Thế mà con vẫn bội nghĩa, vong ân
Ngài kêu gọi, con làm ngơ, giả điếc!

Thế mà Ngài vẫn không ngừng thương xót
Thánh Tâm Ngài luôn thổn thức nhịp yêu
Ruột gan Ngài cứ bồi hồi sớm chiều
Khối tình si thắm máu và nóng lửa

Lạy Thánh Tâm, con vô cùng xấu hổ
Bởi vì con phụ tình Chúa bao la
Cúi xin Ngài thương xót và thứ tha
Cho con được ngụ nơi Thánh Tâm Chúa

Con lạc loài, vô duyên, và tội lụy
Khuôn mặt con hốc hác, đáng ghét thay!
Xin dủ thương biến đổi con từ đây
Nên giống Khuôn Mặt Thương Xót của Ngài

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment