Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2017

NGƯỚC MẮT NHÌN LÊN

“Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. (Tv 19:9)
Bà Katherine Pener, 84 tuổi, là người sống sót sau khi bị chứng ung thứ vú, bà là tình nguyện viên của chương trình “Reach to Recovery” suốt 22 năm.
“Reach to Recovery” là chương trình giúp các phụ nữ bị ung thư vú và sau phẫu thuật. Một trong các lý do thành công của chương trình này là các phụ nữ được cảm thông. Bà Katherine nói: “Đôi mắt của một bệnh nhân ngước nhìn lên khi tôi nói tôi đã được phễu thuật 29 năm trước.”
Tổ chức này được bà Therese Lasa thành lập năm 1952, bà cũng bị ung thư vú và sống sót. Cũng như những người khác trước đó, bà không có ai giúp vượt qua thử thách. Bà nói: “Tôi biết có chương trình này ở New York. Tôi hỏi bác sĩ rằng tôi có là người duy nhất đến đây khám hay không, bác sĩ hỏi tôi cần họ để làm gì. Tôi không bao giờ quên được cảm giác đơn độc đó. Tôi cảm thấy tuyệt vọng.”
Khi được hỏi về việc tình nguyện, bà Katherine trả lời: “Tôi bảo đảm rằng bất cứ ai tình nguyện cũng sẽ cảm thấy khá hơn về cảm xúc, về thể lý và tâm lý. Tôi không cần biết bạn là ai và làm gì. Người ta chỉ cần biết những người tình nguyện luôn tươi cười. Thời gian của họ đáng giá hơn tiền bạc mà họ có thể nhận được.”
Không có gì liên kết chúng ta như những con người hơn kinh nghiệm chung. Chia sẻ sự giúp đỡ với người khác làm cho cuộc sống có ý nghĩa và có mục đích.
Lạy Đấng là Ánh Sáng của thế giới, xin giúp con tìm kiếm những cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm đã trải qua, để thông cảm với những người đang phải chiến đấu với nững khó khăn và đau khổ trong cuộc sống. Amen.
TRẦM THIÊN THU
(Theo STRENGTH for SERVICE to GOD and COMMUNITY)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment