Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017

NGÀY CỦA NÀNG

“Này đây giữa dân ngoại nàng đang sống, nàng chẳng hề được vui thú nghỉ ngơi. Mọi kẻ rượt theo nàng đã bắt được nàng trong đường cùng ngõ hẻm” (Ac 1:3).

(cho ngày phụ nữ “nổi điên” – 8 tháng Ba)

Ôi chao mồng Tám tháng Ba
Thật là “mệt” với các bà lắm thôi!
Vốn là “bà Tám” lâu rồi
Hôm nay lại được “xả hơi” việc nhà
Ba bà, bốn chuyện la cà
Thế thì được đà “đài” phát thanh ngay
Hôm rồi nàng hỏi thế này:
“Tháng Ba mồng Tám là ngày gì anh?”
Nàng vừa hỏi lại vừa… nghênh
Thằng tôi liếc mắt mà đành “ngậm tăm”
Nàng cong cớn: “Cớ sao im?”
Thiên lôi ắt cũng lặng câm cho đành
Khi mà nàng nổi tam bành
Lệnh ông cũng chẳng dám nghênh cồng bà
Ôi chao mồng Tám tháng Ba
Được dịp các bà nổi quặu các ông!
Thôi thì nhịn nhục cho xong
Nói ra mắc cở, chẳng công lênh gì
Mỗi khi gà mái gáy to
Thấy thương gà trống như là sắp… toi!

KHA ĐÔNG ANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment