“Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền
nát vì chúng ta lỗi lầm; người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã
phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành.” (Is 53:5)
Nhóm cựu binh và bạn bè của họ ở Roanoke, Virginia,
thấy các thương binh từ Afghanistan và I-rắc trở về, họ quyết định giúp đỡ họ.
Họ cung cấp những thứ cần thiết cho các thương binh
điều trị trong bệnh viện. Theo thời gian, họ thành lập chương trình WWP
(Wounded Worrior Project – Dự án Thương binh). Dự án này có ba mục đích:
1. Gợi lên sự
nhận thức và kêu gọi cộng đồng giúp đỡ các thương binh.
2. Giúp đỡ các
thương binh và tương trợ lẫn nhau.
3. Cung cấp
các chương trình thỏa mãn nhu cầu của các thương binh.
Ngoài việc phân phát các dụng cụ, các chương trình của
họ còn giúp phục hồi trầm cảm vì chiến tranh, hỗ trợ gia đình, hỗ trợ kỹ thuật,
việc làm, hồi phục, thể thao, và cố vấn.
Cứ mỗi tử sĩ Mỹ thì có bảy thương binh, việc giúp đỡ
rất cần. Ước tính có xấp xỉ 400.000 binh sĩ bị tổn thương vì rối loạn trầm cảm
sau chiến tranh, vết thương vô hình này có thể làm tổn thương tâm lý.
Khẩu hiệu của WWP: “Tổn
thương lớn nhất là bị lãng quên.” Các tình nguyện viên của WWP làm việc
hằng ngày để các cựu binhkhông bị lãng quên và được giúp đỡ.
Rất nhiều phong trào tốt lành đã có và được người ta
hưởng ứng. Hãy duy trì việc làm thỏa mãn các nhu cầu của người khác.
Lạy Thiên Chúa là Thầy
Thuốc vĩ đại, xin thương xót những người bị tổn thương vì sự tự do của chúng
con. Xin Ngài chúc lành cho họ và chữa lành họ. Xin cảm tạ Ngài về sự hy sinh
cao cả của họ. Xin tạ ơn Ngài về sự hy sinh của Đức Giêsu Kitô trên Thập Giá đã
trở nên ơn chữa lành cho chúng con. Amen.
TRẦM THIÊN THU
(chuyển ngữ từ STRENGTH for SERVICE to GOD and COMMUNITY)
No comments:
Post a Comment
Comment