Wednesday, January 25, 2017

TIẾNG GÀ

(Mt 26:34; Mc 14:30; Lc 22:34; Mt 26:75; Mc Mc 14:72; Lc 22:61; Ga 18:15-18, 25-27)

Đầu năm vui Tết con Gà
Nghe chừng rất lạ khi mùa Xuân sang
Nghe Gà bất chợt gáy vang
Phêrô giật thót, ngỡ ngàng bình minh
Người gian ác, kẻ bạc tình
Thầy Giêsu chịu thân mình nát tan
Con đây là kẻ nhát gan
Nói mạnh miệng chứ dám làm gì đâu
Chẳng hề oan một chút nào
Thế mà vênh váo tự kiêu vô cùng
Tiếng Gà cứ chợt vang vang
Con xin lỗi Chúa thật lòng, Chúa ơi!

TRẦM THIÊN THU
Miền Đinh Dậu – 2017

No comments:

Post a Comment

Comment