Thursday, January 26, 2017

KHOẢNG XUÂN

Tết về mà thấy Xuân chưa?
Có khi rõ, có lúc mờ mịt Xuân
Có người vui, có kẻ buồn
Mặc dù Tết đến vẫn còn nguyên Xuân
Xuân xa hoặc Tết ở gần
Khoảng Xuân rộng – hẹp là phần riêng tư
Chúa là Đấng rất nhân từ [1]
Cầm quyền sinh – tử, định vừa thời gian [2]
Là Nguồn Sống của thế nhân [3]
Và là Sức Mạnh phá tan địch thù [4]
Tết vui ngay lúc Xuân về
Nhắc con hoàn thiện cho vừa Ý Cha [5]
Phải nên thánh, chớ sa đà [6]
Kẻo mà mắc kế quỷ ma rập rình [7]
Lạy Thiên Chúa, Đấng nhân lành
Xin cho con sống tâm thành tình Xuân
Kính tin một Chúa chí nhân
Yêu người chân thật, canh tân cuộc đời
Xuân hòa nhịp Tết tuyệt vời
Vuông tròn Thánh Ý cho đời mãi Xuân

TRẦM THIÊN THU
Sáng 29 Tết Đinh Dậu – 2017
[1] Ga 10:11 & 14.
[2] Đnl 32:39; 1 Sm 2:6; Kn 16:13; Xh 9:5.
[3] Tv 36:10.
[4] Tv 18:2.
[5] Mt 5:48.
[6] Lv 11:44-45; Lv 19:2; Lv 20:7.
[7] 1 Pr 5:8.

No comments:

Post a Comment

Comment