Wednesday, December 14, 2016

BÀI HỌC KHÔN NGOAN – TRĂNG QUÊ

[Niệm ý Ga 16:33]

Đời không là thảm hoa hồng
Chông gai, cạm bẫy khắp đường trần gian
Chịu nhiều khốn khó, gian nan
Chứ không thanh thản, an nhàn chi đâu!
Nhưng mà can đảm lên nào
Thầy Giê-su đã nêu cao lá cờ
Dẫn đầu vượt mọi gian nguy
Oai hùng chiến thắng uy nghi, lẫy lừng
Ở đời nếu cứ ung dung
Sẽ là đơn điệu, chán chường mà thôi
Chính trong gian khổ, chơi vơi
Người ta mới hiểu rõ bài học khôn
Mấy ai chẳng chịu cô đơn
Vượt qua đau khổ sẽ nên người liền

TRẦM THIÊN THU

TRĂNG TRÒN QUÊ HƯƠNG

Trăng tròn tình nghĩa đồng bào
Việt Nam nhân ái sớm chiều yêu thương
Trăng gợi nhớ khúc nghê thường
Rằm vầng Nguyệt, khối yêu thương cũng rằm
Trăng quê vành vạnh nét tròn
Vòng tròn kỳ diệu mãi luôn ngang trời
Ánh trăng soi sáng cuộc đời
Và soi sáng cả lòng người buồn, vui
Nét quê giản dị mà thôi
Như tình người chẳng đổi dời gần, xa
Trăng vằng vặc sáng bao la
Quê hương là thế, đơn sơ nghĩa tình

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment