Monday, November 28, 2016

TRỢ GIÚP ƯỚC MƠ

“Ước mơ thành tựu khiến tâm hồn vui thú.” (Cn 13:19a)

Cô bé Ella, 7 tuổi, bị bệnh bạch cầu. Em có mơ ước là được gặp ca sĩ Selena Gomez. Vào một buổi chiều đặc biệt ở West Hollywood, Ella đã được mãn nguyện. Đêm hôm đó, em dự buổi hòa nhạc của Selena với tư cách là khách mời đặc biệt. Cậu bé Noah, 14 tuổi, phải vô hóa trị, nhưng em ước mơ tham dự buổi thi đấu bóng rổ NBA All-star. Em không chỉ được tham dự mà còn được gặp gỡ các vận động viên.

Cô bé Robin, 10 tuổi, bị chứng u não, bị thu hút bởi Alice ở Wonderland. Nhờ một số người giúp đỡ, em đã được thỏa mãn. Cậu bé Connor, 13 tuổi, muốn nhìn thấy “Wheel of Fortune” và gặp Vanna White, và em cũng thỏa ướng vọng.

Tổ chức Make-a-Wish được thành lập năm 1980 với một cậu bé bị chứng bạch cầu có ước mơ trở thành cảnh sát. Tổ chức này hiện có 250.000 trẻ em. Khoảng 25.000 tình nguyện viên làm cho tổ chức này làm thỏa mãn ước mơ của các bệnh nhi. Các tình nguyện viên phục vụ với tư cách là những người trợ giúp ước mơ, gây quỹ và chuyên viên tổ chức các sự kiện. Một số tình nguyện viên làm việc suốt năm để hiện thực hóa các ước mơ của trẻ em.

Một tổ chức có tới 25.000 tình nguyện viên, thoáng nhìn cũng thấy họ dành rất nhiều thời gian và công sức để giúp đỡ người khác. Điều này có thể làm tăng niềm hy vọng của bạn và giúp chúng ta tin rằng vẫn luôn có những điều tốt trên thế giới này.

Lạy Thiên Chúa của muôn loài, xin cảm tạ Ngài về tặng phẩm là các trẻ em và cơ hội tốt cho chúng qua các tổ chức từ thiện như Make-a-Wish. Xin cảm tạ Ngài ban cho chúng con có những tình nguyện viên biết hy sinh và dấn thân giúp đỡ người khác, đặc biệt là các trẻ em. Xin Ngài thương xót và chúc lành cho các bệnh nhi. Amen.

TRẦM THIÊN THU

(chuyển ngữ từ STRENGTH for SERVICE to GOD and COMMUNITY)

No comments:

Post a Comment

Comment