“Người công chính quan tâm đến quyền lợi kẻ nghèo, điều đó, ác nhân sao
hiểu nổi!” (Cn 29:7)
Đã từ lâu rồi, cậu bé Nickolaus Dent chăm sóc người mẹ bị bệnh AIDS.
Cậu đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp,… và còn phải nhắc mẹ uống thuốc. Cậu
cũng muốn đi học, vì cậu mới 13 tuổi.
Từ khi người cha mất từ 2 năm trước, cậu phải tự đảm đang mọi việc, thế nên cậu không có thời gian để đi học hoặc chơi đùa với các bạn. Cậu nói: “Giúp mẹ là điều quan trọng hơn là đi học, vì con nghĩ rằng nếu không còn mẹ thì con cũng không cần đi học. Điều gì xảy ra với mẹ là xảy ra với con.”
Có tới 20% học sinh ở Mỹ phải nghỉ học để chăm sóc cho một người trong
gia đình. Tại quận Palm Beach, Florida, nơi Nickolaus Dent sống, có tổ chức The
American Association of Caregiving Youth do Connie Siskowki thành lập.
Connie cho biết: “Không trẻ em
nào đáng phải bỏ học vì chăm sóc thân nhân. Chúng chịu nỗi đau thầm lặng phía
sau những cánh cửa đóng chặt. Chúng không có ai giúp đỡ, cũng chẳng ai biết
chúng cần gì. Chúng tôi không thể thay đổi tình trạng sức khỏe của người thân
mà chúng phải chăm sóc, nhưng chúng tôi có thể cung cấp các kỹ năng, nguồn trợ
giúp và các giá trị cho chúng để chúng có thể có chút cân bằng trong cuộc sống,
và cũng để chúng biết rằng chúng không cô độc.”
Xã hội của chúng ta càng ngày càng xa cách nhau, người ta càng ngày
càng ít liên kết với nhau. Những hoàn cảnh như Nickolaus Dent và người mẹ rất
dễ bị lãng quên. Đôi khi chúng ta có thể tạo sự khác biệt đơn giản bằng cách
chú ý và nhận biết họ rất cần chúng ta giúp đỡ. Thế giới này có quá nhiều người
chịu đau khổ trong khoảng thầm lặng dày đặc, họ ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là các
trẻ em vô tội!
Lạy Đấng Trung Tín, xin
ban cho chúng con đôi mắt và đôi tay để nhìn thấy và nghe thấy những tiếng kêu
đau khổ bằng cách nào đó. Xin giúp con biết quan tâm và chia sẻ theo sức của
chúng con đối với mọi người ở mọi nơi. Amen.
TRẦM THIÊN THU
(chuyển ngữ từ STRENGTH for SERVICE to GOD and COMMUNITY)
No comments:
Post a Comment
Comment