Tuesday, November 29, 2016

NIỀM TIN CẬY

“Dù cả một đạo quân vây đánh, lòng tôi chẳng sợ gì. Dù có phải lâm vào chiến trận, tôi vẫn cứ cậy tin.” (Tv 27:3)

Ngày 13-8-1863, tại tổng hành dinh quân sự ở Bắc Virginia, tướng Robert E. Lee tuyên bố:

“Nhân danh mọi người, tổng thống Hoa Kỳ đã ấn định ngày 21-8 hằng năm là NGÀY ĂN CHAY, KHIÊM NHƯỜNG và CẦU NGUYỆN. Sĩ quan và quân đội đều phải nghiêm túc tuân giữ ngày này. Các nhiệm vụ quân sự sẽ tạm ngưng vào ngày này, trừ các nhiệm vụ thực sự cần thiết. Chỉ huy trưởng các lữ đoàn và trung đoàn phải tổ chức cầu nguyện, phù hợp với hoàn cảnh, và thể hiện mệnh lệnh của mình.”

“Hỡi các chiến sĩ, chúng ta đã phạm tội phản nghịch Thiên Chúa toàn năng. Chúng ta đã quên Lòng Thương Xót của Ngài, chúng ta đã đã khơi lên tinh thần thù hận, kiêu ngạo và tự mãn. Chúng ta không nhớ rằng những người phòng vthủ nguyên nhân công chính phải thuần khiết trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta đã ỷ lại quá nhiều vào thành tựu độc lập của mình. Thiên Chúa là nơi trú ẩn duy nhất và là sức mạnh của chúng ta. Hãy khiêm nhường trước Thánh Nhan Ngài Hãy xưng thú mọi tội lỗi, cầu xin ơn tha thứ, cầu xin lòng ái quốc thuần túy và ý muốn cương quyết hơn.”

“Chúng ta hãy cầu xin Ngài sớm kết thúc chiến tranh, vì nó gây ra quá nhiều đau buồn, và cầu xin Ngài ban cho chúng ta một vị trí trong các quốc gia trên thế gian này.”

Hãy chú ý rằng tướng Lee cầu nguyện cho chiến tranh chấm dứt chứ không cầu xin chiến thắng. Các chiến binh vĩ đại trong lịch sử Hoa Kỳ vững lòng tin cậy vào Thiên Chúa và theo sự hướng dẫn của Ngài. Còn bạn? Hãy tin cậy Thiên Chúa khi bạn có dịp hướng dẫn người khác.

Lạy Hoàng Tử Bình An, xin nhắc nhở con luôn biết cầu nguyện, khi mọi sự tốt đẹp hay tồi tệ, bình an hay hỗn độn. Amen.

TRẦM THIÊN THU

(chuyển ngữ từ STRENGTH for SERVICE to GOD and COMMUNITY)

No comments:

Post a Comment

Comment