Tuesday, November 29, 2016

BỐN NGỌN NẾN

Đây ngọn nến thứ nhất
Hiện thân Sự Hòa Bình
Muôn người luôn mơ ước
Chờ mong suốt đêm ngày

Đây ngọn nến thứ hai
Hiện thân Lòng Trung Tín
Ai ai cũng cần đến
Dẫu ban ngày, đêm khuya

Đây ngọn nến thứ ba
Hiện thân Tình Yêu Mến
Tỏa lan vô bờ bến
Từ gần cho tới xa

Bỗng dưng ngọn gió lùa
Thổi tắt ba ngọn nến
Màn đêm phủ khắp chốn
Không còn làm được chi!

Cuộc đời mỗi chúng ta
Cũng có khi như thế
Nhưng chưa là ngõ bí
Còn ngọn nến thứ tư

Đó là Niềm Hy Vọng
Hãy can đảm đứng lên
Thắp ba ngọn đã tắt
Sáng cả đời nhân gian

Khi giữ được Hy Vọng
Lửa Hòa Bình, Tình Yêu
Cùng với lửa Trung Tín
Sẽ thắp sáng đời nhau

Đời là khoảng chờ đợi
Con Thiên Chúa giáng lâm
Cứu khỏi ách tội lỗi
Nhân thế được bình an

Hãy giữ Lửa Hy Vọng
Đừng chấm dứt ước mơ
Hy vọng và tin tưởng
Sẽ gặp được Giê-su

TRẦM THIÊN THU
Mùa Vọng – 2016

GIAO MÙA PHỤNG VỤ


Mùa Thu vừa giã từ đi xa

Mùa Đông đang sửa soạn hành-trang-lạnh

Để cho trần gian run run cảm nhận

Chút băng giá cả thân xác, tâm hồn


Mùa Thu lưu luyến, bồn chồn

Khi bàn giao thời gian cho mùa khác

Sương buổi sáng lơ mơ ngơ ngác

Phải chăng là bóng dáng mùa Đông?


Thời gian như có, như không

Chỉ cảm nhận chứ đâu ai nhìn thấy

Khoảng giao mùa có chút gì ngần ngại

Tuổi nào chợt buồn vương manh áo đời?


Bóng chim xa tít cuối trời

Bỏ lại dấu chân in hằn trên bờ cát

Gió chiều thổi nhẹ xóa dấu vết

Bóng ai đứng lặng nhìn xa xăm…


Con lặng quỳ gối ăn năn

Lòng tĩnh mịch giữa đời xao động

Trầm tư Thánh Kinh giữa miền Mùa Vọng

Khát khao Ngài, Giê-su ơi!


TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment