“Đối với con người, không có gì tốt hơn là ăn uống và hưởng những thành quả do công lao khó nhọc mình làm ra! Nhưng chính tôi đã thấy là điều đó cũng do Thiên Chúa mà đến, vì có ai ăn uống, có ai cảm thấy vui mừng phấn khởi mà không nhờ Thiên Chúa ban cho? Ai đẹp lòng Thiên Chúa, thì Người ban cho trí khôn ngoan, sự hiểu biết và niềm vui.” (Gv 2:24-26a)
Tiến sĩ Ken Sheldon, giáo sư khoa tâm lý học tại ĐH Missouri-Columbia, nói rằng tất cả chúng ta đều được “tiền định” để có hạnh phúc, có thể dò tìm “bước sóng” bằng nhiều trường hợp trong cuộc sống. Tiến sĩ David G. Myers nói: “Cuộc đời là một quá trình phát triển từ lòng mẹ tới huyệt mộ. Thế nên chúng ta có thể tái định hình tương lai của chúng ta vào bất cứ lúc nào.”
Những người hạnh phúc đều có đặc điểm khiến
họ khác người khác. Nghiên cứu của tiến sĩ Sheldon cho thấy rằng hạnh phúc kết
hợp với các đặc tính như tự quản (tự trị), năng lực, tự trọng và có các mối
quan hệ thân thiết.
Một số người tìn vào luật phong thủy và cho
rằng chuyển tới một căn nhà mới ở nơi nào đó sẽ sống hạnh phúc. Đó là nhảm nhí!
TS Sheldon nói rằng sự thay đổi đó chỉ tác dụng tạm thời một thời gian, cuộc
sống mới đó cuối cùng cũng trở thành tình trạng của họ, và rồi khả năng duy trì
hạnh phúc sẽ mờ nhạt dần.
Con đường đí tới hạnh phúc không thay đổi
tình trạng cuộc sống của bạn, thay đổi hoạt động mới khả dĩ thay đổi tình trạng
cuộc sống của bạn. Nghĩa là bạn phải có các kế hoạch mới và phải kiên trì theo
đuổi mục đích tới cùng. Cuốc sống là cuộc đấu tranh không ngừng.
Sống để phục vụ và chia sẻ các kỹ năng với
thế giới sẽ đem lại sự thỏa mãn lâu dài. Đó chính là hạnh phúc. Mỗi con người
và mỗi tình huống đều có những thử thách mới. Cho đi là sống, phục vụ đem lại
sự mãn nguyện. Đó là hạnh phúc nguyên trạng và còn mãi.
Lạy
Đấng là Hoàng Tử Bình An, xin cảm tạ Ngài đem lại thử thách mới và sự mạo hiểm
mới mỗi ngày trong công việc của con. Xin giúp con bằng lòng với những gì con
có theo sự quan phòng và tiền định của Ngài. Amen.
TRẦM THIÊN THU
(chuyển ngữ từ STRENGTH for SERVICE to GOD and COMMUNITY)
No comments:
Post a Comment
Comment