Sunday, November 13, 2016

GIÁ TRỊ CON NGƯỜI

Đem phân chất một người nặng 70kg (154 lbs) sẽ thấy thế này:

– MỠ : đủ làm 7 cục xà bông.

– NƯỚC : 40 lít.

– LÂN TINH : đủ chế tạo 2.100 que diêm.

– THAN : đủ làm 7 cây đinh 3 phân.

– VÔI : đủ quét trắng một căn phòng nhỏ.

– LƯU HUỲNH : đủ để giết chết bọ của một con chó.

– ÔXY : đủ bơm một trái banh.

Cuối cùng chỉ còn lại nắm tro. Ai cũng như nhau – dù giàu hay nghèo, giỏi hay dốt, cao hay thấp, đẹp hay xấu,... Có gì mà dám kiêu căngVậy đâu là giá trị đích thực của con người?

Sinh ký, tử quy. Sống ở đời này chỉ là tạm bợ, vấn đề là sự sống đời sau, bất tử và vĩnh hằng. Chúa Giêsu đã cảnh báo: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.” (Mt 10:28)

Năm Thánh Lòng Thương Xót kết thúc, nhưng động thái thương xót phải kéo dài suốt cuộc đời mỗi chúng ta. Mùa Cầu Hồn cũng sẽ kết thúc, nhưng tinh thần cầu hồn vẫn bất diệt.

TRẦM THIÊN THU

Ngày bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót tại TGP Saigon, 13-11-2016

No comments:

Post a Comment

Comment