Saturday, October 22, 2016

KIẾP PHÙ DU

Phù du một kiếp côn trùng
Đi tìm ánh sáng, vội vàng thiêu thân
Kiếp người cũng có chi hơn
Vì ham hào nhoáng mà quên phận mình
Thích người ta phải ngắm nhìn
Để mình hãnh diện mình xinh hơn người
Vì ưa chuộng vẻ bề ngoài
Nên lòng trống rỗng, có gì hay đâu!
Vội vàng sống tựa phóng lao
Đẹp xinh thân xác, xanh xao tâm hồn
Sống thừa nào có chi hơn
Khoe thân kiều diễm là đần lắm thôi!
Người nhìn và chợt mỉm cười
Chớ nên kiêu hãnh tưởng người ta khen!

VIỄN ĐÔNG
Chiều, 22-10-2016

No comments:

Post a Comment

Comment