Monday, October 3, 2016

DÂNG LÊN MẸ

Dâng lên Mẹ những nỗi đời
Vui – buồn, sướng – khổ, khóc – cười,… quanh năm
Dâng lên Mẹ những trở trăn
Ước mơ dang dở, bao lần buồn vương
Dâng lên Mẹ nỗi vấn vương
Kiếp người yếu đuối dọc đường trần gian
Dâng lên Mẹ cả tâm can
Khi cười hớn hở, khi thầm lệ rơi
Dâng lên Mẹ trót cuộc đời
Chuyên cần kết Chuỗi Mân Côi tâm tình

TRẦM THIÊN THU

Thi ca một đóa kính dâng
Cầu xin Đức Mẹ từ nhân hộ phù
Giúp con kết những đóa thơ
Kính mừng Mẹ giữa Tháng Hoa nhiệm mầu
Vì con chẳng biết gì đâu
Lần mò kết chữ thành câu thơ hèn
Đôi khi lỡ nhịp, sai vần
Nhưng niềm yêu mến dâng lên chân thành
Cầu xin Thánh Mẫu thương tình
Chở che, nâng đỡ hành trình phàm nhân

TRẦM THIÊN THU

DÂNG MẸ

Thiên nhiên tươi thắm muôn hoa
Lòng con bất chợt chan hòa niềm vui
Xin tung hô Mẹ Chúa Trời
Phụ nữ tuyệt vời nhờ tiếng “xin vâng”
Xin dâng Mẹ đóa Hoa THƯƠNG
Hoa VUI, Hoa SÁNG, Hoa MỪNG đời con
Bốn hoa bốn sắc nồng nàn
Ví như trời đất luân phiên bốn mùa
Xin thương, lạy Mẹ nhân từ
Dạy con sống giữa bộn bề lo toan
Đường trần lắm nỗi gian nan
Bước bên Mẹ sẽ bình an cuộc đời

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment