Tuesday, September 27, 2016

SAIGON LÀ GÌ ?

Còn đâu Hòn Ngọc Viễn Đông
Saigon giờ hóa thành sông mất rồi
Chỉ mưa lớn một chút thôi
Tất cả phố phường lênh láng nước dâng
Bao nhiêu đề án đề phòng
Đầu tư bạc tỷ như không. Ích gì!
Xưa mưa, nay cũng là mưa
Xưa không ngập, sao bây giờ ngập lên?
Ông Trời cũng chịu tiếng oan
Vì người ta bảo: lỗi phần thiên tai!
Nhân tai là lỗi của ai?
Chống thiên tai hóa đắng cay phố phường
Xưa mưa xong, phố thoáng thông
Nay mưa tạnh, phố mất đường ta đi!

TRẦM THIÊN THU
Sau cơn mưa chiều ngày 26-9-2916

No comments:

Post a Comment

Comment