Chuỗi đời: Sinh – Lão – Bệnh – Tử
Quy luật muôn thuở vậy thôi!
Xưa nay chẳng ai bất tử
Có thể vô tư sống đời!
Đời người có Sinh, có Tử
Như sợi dây có hai đầu
Có đầu Kết và đầu Mở
Nào có gì lạ lùng đâu?
Chết là một cuộc giải thoát
Là một mối lợi nhiệm mầu [1]
Chết là một cuộc biến đổi
Ngưỡng vào sự sống đời sau
Vòng đời dẫu xuôi hay ngược
Ngắn hay dài, nhỏ hay to
Cũng chỉ một vòng vừa khép
Một chút không thiếu, không thừa
Lạy Chúa giàu lòng thương xót
Xin nối kết vòng đời con
Đừng để con hóa vô ích
Dẫu nhỏ nhoi việc con làm
Cung sinh hòa vào nhịp tử
Âm vang Hợp Xướng Hồng Ân
Tất cả là Tình Yêu Chúa
Sinh – Tử do Ngài nắm quyền [2]
TRẦM THIÊN THU
Quy luật muôn thuở vậy thôi!
Xưa nay chẳng ai bất tử
Có thể vô tư sống đời!
Như sợi dây có hai đầu
Có đầu Kết và đầu Mở
Nào có gì lạ lùng đâu?
Là một mối lợi nhiệm mầu [1]
Chết là một cuộc biến đổi
Ngưỡng vào sự sống đời sau
Ngắn hay dài, nhỏ hay to
Cũng chỉ một vòng vừa khép
Một chút không thiếu, không thừa
Xin nối kết vòng đời con
Đừng để con hóa vô ích
Dẫu nhỏ nhoi việc con làm
Âm vang Hợp Xướng Hồng Ân
Tất cả là Tình Yêu Chúa
Sinh – Tử do Ngài nắm quyền [2]
[1] Pl 1:21.
[2] Đnl 32:39; 1 Sm 2:6; Kn 16:13.
CŨNG ĐÀNH
Mau ra khỏi cõi địa đàng
Khổ đau tự chuốc vào thân thôi mà
Điều lành thì chẳng chịu nghe
Ưa điều xúi giục quỷ ma ngọt ngào
Từ nay mãi mãi khổ đau
Táo ngon một miếng ưu sầu ngàn năm
Khổ đau tự chuốc vào thân thôi mà
Điều lành thì chẳng chịu nghe
Ưa điều xúi giục quỷ ma ngọt ngào
Từ nay mãi mãi khổ đau
Táo ngon một miếng ưu sầu ngàn năm
Khổ đau cũng chẳng hề oan
Phải gian nan mới có ăn cho mình
Phải gian nan mới có ăn cho mình
Bởi vì chẳng muốn sự lành
Có khổ cũng đành mà cố sống thôi
Chúa cho thanh thản kiếp người
Lại chẳng thích cười, thích khóc nỉ non
TRẦM THIÊN THU
CŨNG MỘT ĐỜI
Dù ai thì cũng một đời
Vui buồn, sướng khổ, ngắn dài khác nhau
Người thì khốn khổ kiếp nghèo
Người thì sung túc sang giàu, vô tư!
Đâu là thực, đâu là hư
Làm sao lý giải cho ra ngọn nguồn?
Đâu là ý Chúa, ý con
Xin cho con hiểu mà tin yêu Ngài
Chúa là Tạo Vật tuyệt vời
Con là thụ tạo chơi vơi phàm trần
Dù đời con lắm lỗi lầm
Xin Ngài thương xót trao ban an bình
TRẦM THIÊN THU
Có khổ cũng đành mà cố sống thôi
Chúa cho thanh thản kiếp người
Lại chẳng thích cười, thích khóc nỉ non
CŨNG MỘT ĐỜI
Vui buồn, sướng khổ, ngắn dài khác nhau
Người thì khốn khổ kiếp nghèo
Người thì sung túc sang giàu, vô tư!
Đâu là thực, đâu là hư
Làm sao lý giải cho ra ngọn nguồn?
Đâu là ý Chúa, ý con
Xin cho con hiểu mà tin yêu Ngài
Chúa là Tạo Vật tuyệt vời
Con là thụ tạo chơi vơi phàm trần
Dù đời con lắm lỗi lầm
Xin Ngài thương xót trao ban an bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment