Saturday, August 20, 2016

THẤT

Biển chết
Gia đình khánh kiệt!

Vì những người cha thất nghiệp
Và những người mẹ thất thế luôn
Nên những người con thất học
Còn những người ông, người bà khóc vì buồn

Ai làm môi trường tệ hại?
Ai nỡ đầu độc Mẹ Thiên Nhiên?
Đó là những kẻ đầu to mà… “khờ dại”
Chỉ khổ thân đám dân đen!

TÔN THẤT ĐỨC

(cùng các thân nhân: Tôn Thất Nhân, Tôn Thất Phúc, Tôn Thất Cuộc, Tôn Thất Thế, Tôn Thất Thủ, Tôn Thất Thu, Tôn Thất Vọng, Tôn Thất Tình, Tôn Thất Nghiệp, Tôn Thất Bản, Tôn Thất Sủng, Tôn Thất Thoát, Tôn Thất Thu,...)

No comments:

Post a Comment

Comment