Tuesday, August 23, 2016

TÊN ĐỘC ĐÁO

Ðầu khóa học giáo lý, sơ ghi tên các em theo học vào một cuốn sổ lớn. Thấy một em không ghi tên đầy đủ, sơ hỏi:
– Tên của con là gì?
– Dạ, Nguyễn Văn...
– Nguyên Văn gì?
– Nguyễn Văn Mất Dạy.
– Lạy Chúa, sao lại thế?
– Vì... vì...
Em này ấp úng, không trả lời. Sơ hỏi rõ hơn:
– Thế khi con đang chơi ngoài đường, má con muốn gọi con về, má kêu như thế nào?
– Má con nói: "Thằng Mất Dạy, có về nhà ngay không thì bảo?"
TÔN THẤT LẠC

No comments:

Post a Comment

Comment