Tuesday, July 12, 2016

ĐAN TÂM


Đơn sơ, chân thật, hồn nhiên
Nụ cười luôn rạng rỡ niềm vô tư
Dẫu rằng quần áo te tua
Dẫu rằng cái bụng vẫn chưa no lòng
Tuổi thơ mãi mãi dễ thương
Thanh thản an lòng vì có mẹ cha
Nhắc con nhớ Chúa nhân từ
Quan phòng, tiền định, liệu lo mọi điều
Quan tâm chăm sóc sớm chiều
Cuộc sống thế nào, Ngài biết mười mươi
Nép lòng mẹ, trẻ thơ vui
Hồn con lặng lẽ tin nơi Chúa hoài (*)
Lo nay rồi lại lo mai
Cũng chẳng vượt ngoài ý Chúa được đâu!

TRẦM THIÊN THU
(*) Tv 131:2

No comments:

Post a Comment

Comment