Monday, June 20, 2016

HẠT CUỘC ĐỜI

Mưa rơi những hạt lâm thâm
Như gieo những hạt phân vân kiếp người
Hạt trong – đục, hạt khóc – cười
Trầm tư mấy thuở rã rời tâm can
Gian trần một chuyến gian nan
Buồn nhiều, vui ít, lo toan chật ngày
Đêm về mắt lại chợt cay
Tiếng mưa thắc thỏm đọa đày con tim
Miệt mài ngày tháng đi tìm
Mong khô vết tội băn khoăn lạc đường
Tìm về bên Chúa yêu thương
Uống say những giọt tình nồng thứ tha
Con là một hạt bụi tro
Một kẻ tội đồ, xin Chúa xót thương

TRẦM THIÊN THU
Chiều 20-06-2016

HẠT ĐỜI

Mưa đêm ướt cả câu thơ
Nảy mầm Kinh Thánh giữa khuya nguyện cầu
Cuộc đời bao nỗi khổ đau
Lâm vòng nguy hiểm sớm chiều, Chúa ơi!
Thế nhưng Thánh Luật của Ngài
Lòng con đâu dám quên lời khi nao [*]
Hạt đời lắm nỗi gieo neo
Khi rơi trên đá, khi vào bụi gai
Lắng lo năm tháng đọa đày
Gian nan, thử thách – Chật ngày, chật đêm
Hạt đời con hóa hom hem
Mọc lên èo uột vì quên Lời Ngài
Hạt con khao khát sinh lời
Ít, nhiều thì cũng đủ đời-trăm-năm
Hạt mưa còn biết trở năn
Hạt con chẳng lẽ vô duyên một đời?
Vui, buồn, sướng, khổ – Ý Trời
Nguyện xin tín thác cho Ngài đời con
Con vô duyên một kiếp hèn
Nhưng mong Danh Chúa sáng niềm xót thương
Đâu ai muốn phải khốn cùng
Đâu ai không muốn thành công ở đời
Hạt nào sung sướng, tươi cười
Hạt nào khốn khổ chết rồi chưa vui?
Hạt buồn chịu cảnh ngậm ngùi
Hạt đau chịu đựng dập vùi, bị khinh
Hạt nào lép vế tội tình
Hạt nào căng mẩy quên tình hạt thương?
Tình yêu Thiên Chúa khác thường
Xin Ngài nâng đỡ bước đường trần gian
Con là hạt lép vô duyên
Xin làm con được sinh thêm nhiều lời

TRẦM THIÊN THU
[*] Tv 119:108-109.

No comments:

Post a Comment

Comment