Friday, May 27, 2016

NỢ TÌNH

Gian trần thiên lý ngút xa
Ngậm ngùi thương nhớ Quê Nhà xa xôi
Miệt mài đếm những bước đời
Nợ tình trả vốn, trả lời cho xong
Bởi vì Thiên Chúa chí công
Nước Trời vĩnh phúc sẽ không được vào
Nếu không dệt trọn chữ yêu
Kết bằng những hạt khổ đau cuộc đời
Thành vòng yêu Chúa, yêu người
Vòng to hay nhỏ phải tươi màu tình
Đường lên khúc khuỷu, gập ghềnh
Kéo theo cả khối nợ tình ngày đêm
Càng lên càng khó khăn thêm
Chứ chẳng êm đềm trên thảm gấm nhung
Lạy Ngài, xin hãy xót thương
Con hèn yếu lắm, xin nâng đỡ hoài
Đường đời nếu vắng bóng Ngài
Con không thể sống đúng lời Ngài khuyên
Xin thêm ơn Cậy, Mến, Tin
Nhờ Ngài, con sẽ an toàn lên cao
Nợ tình con sẽ mang theo
Để con dệt khúc ca dao Tình Ngài

TRẦM THIÊN THU

Nợ Tình – https://tramthienthu.blogspot.com/2019/05/no-tinh.html

NỐI VÒNG SINH – TỬ
“Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.” (Mt 6:34)

Chào đời – tiếng khóc oe oe
Vui mừng mà khóc, có gì lạ chăng?
Chắc đời không có vui mừng
Thế nên mới khóc, lạ lùng quá đi!
Đời người là cuộc đợi chờ
Sinh ra chuẩn bị trở về bụi tro
Đời người là chuỗi lắng lo
Lo đời và phải lo cho linh hồn
Trăm năm là một vòng tròn
Nối liền sinh – tử, xác – hồn theo nhau
Đời là biển khổ, sông đau
Sóng đời cứ vỗ vào nhau không ngừng
Vỗ cho người khóc thảm thương
Vỗ cho nước mắt cạn dòng nhân gian
Khổ đau để biết vươn lên
Bước từng bậc khổ về bên Chúa Trời
Xoay đời ngược để về xuôi
Xoay quanh Thập Giá – vòng đời nhân gian

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment