Monday, May 30, 2016

GIỌT THỜI GIAN

Chàng chắt lọc trong tháng ngày vất vả
Đọng lại trên mắt giọt buồn vui
Chàng ép trái tim gầy mòn nỗi nhớ
Có giọt hồng tình nàng tuyệt vời!

Chiều nghiêng xuống mưa mềm mại rất lạ
Lòng chàng xao xuyến cũng nghiêng nghiêng
Sóng sánh bờ vai, nỗi niềm lạ!
Giọt thời gian thánh thót cung tình nhớ thương

Hẹn hò
Nàng và chàng đã thầm hứa
Một nụ hôn nung tình yêu nồng đỏ
Trăm năm nàng – trăm năm chàng

VIỄN ĐÔNG

CUNG THỜI GIAN

Vô tình quá, thời gian ơi!
Tuổi xuân nay chỉ là thời xa xưa
Ai còn trẻ, ai đã già
Ai thường trầm mặc suy tư cuộc đời
Ai đang khóc, ai đang cười
Dòng thời gian chảy, buồn vui quyện vào

Thời gian ngừng lại, ôi chao!
Còn đâu kỷ niệm, giống nhau tuổi đời
Nên thời gian vẫn lặng trôi
Mặc ai trách móc, mặc ai mong chờ
Đời còn ý nghĩa sâu xa
Nhờ bao gian khổ mà ta nên người

TRẦM THIÊN THU


No comments:

Post a Comment

Comment