Tuesday, March 1, 2016

THÁNG BA CHIỀU BÂNG KHUÂNG

Nắng chiều buông vạt bâng khuâng
Lưu ly kỷ niệm hồng hoang kiếp người
Dấu Xuân chưa nhạt bước đời
Hạ chờ thắc thỏm bồi hồi du ca
Nắng chiều soi lối tháng Ba
Mênh mang ký ức như ma hiện hình
Trăm năm một kiếp phù sinh
Rưng rưng khúc hát vương tình tứ thơ
Lặng ngồi hồi tưởng ngày xưa
Một thời xa ngái, bây giờ còn đâu!
Tháng Ba cong nét bể dâu
Thương mắt ai sầu đọng hạt băn khoăn
Mùa Chay khắc khoải ăn năn
Khoảng chiều oi ả mong cơn gió hiền
Tội nhân lặng lẽ ưu phiền
Tìm quên dĩ vãng, tìm quên đường lầm
Lệ kinh dâng Chúa âm thầm
Cầu xin thương xót, tình trầm thiết tha
Ngước nhìn Thập Giá Giêsu
Chết cho tội lỗi ngày qua hoang đàng
Cầu xin Đức Mẹ đỡ nâng
Hiệp thông đau khổ như đòng đâm tim
Tháng Ba xin được lặng im
Như Đấng âm thầm: Đức Thánh Giuse

TRẦM THIÊN THU
Chiều 1-3-2016

No comments:

Post a Comment

Comment