Năm sau biết có ngày
này nữa không?
Đón Xuân, vui Tết
tưng bừng
Quà Xuân là Đạo Hiếu
mừng Song Thân
Xuân non trẻ hóa già dần
Lá xanh sẽ úa, chẳng còn thắm đâu
Lá vàng biết rụng khi nào
Niềm vui sẽ hóa nỗi sầu, người ơi!
Sống không chăm sóc các ngài
Cha mẹ khuất rồi, khóc lóc làm chi?
Tết to, giỗ lớn ích
gì
Chỉ là ích kỷ,
thương ta hơn người!
Xuân về, Tết đến thật
rồi
Ông Bà, Cha Mẹ vẫn
ngồi chờ mong...
TRẦM THIÊN THU
Tất niên Ất Mùi 2015 – Tân niên Bính Thân 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment