Tuesday, September 22, 2015

TU SĨ HIỆN ĐẠI

Thời buổi @ nên tu viện ngày nay cũng có wifi. Các tu sĩ cũng sử dụng điện thoại di động, mà chẳng phải loại “cùi bắp” đâu, Smartphone hoặc iPhone kìa. Quẹt quẹt cho nhanh, bấm bấm mất thời giờ.
Trước giờ kinh nhật tụng, hai tu sĩ vào nhà nguyện sớm. Chưa thấy có ai nên hai thầy tranh thủ dùng điện thoại.
Tu sĩ 1: “Anh nhắn tin hay chat?”.
Tu sĩ 2: “Nhắn tin thôi. Còn anh?”.
Tu sĩ 1: “Chat. Thấy mấy đứa em ở nhà dùng viber đang online”.
Tu sĩ 2: “Tôi chẳng có ai để chat. Nhắn tin xong làm vài ván game thôi”.
Tu sĩ 1: “Xả xì-trét hay sao?”.
Tu sĩ 2: “Không. Chơi cho đỡ buồn”.

NGUYỄN VI TÍNH

No comments:

Post a Comment

Comment