Mới đây, phương tiện
truyền thông ở Sydney xôn xao về một “phép lạ.” Đó là chuyện số giáo dân nói
rằng chính mắt họ nhìn thấy miệng Đức Mẹ mấp máy khi họ đang tham dự Thánh Lễ. Đoạn
phim do một giáo dân quay được bằng điện thoại di động đã thu hút hàng trăm
ngàn lượt người xem với nhiều lời bình luận. Linh mục xứ nói rằng nếu có điều
gì đó xảy ra thì chỉ là “kinh nghiệm cá nhân” và không được hiểu là phép lạ công
khai.
Dĩ nhiên đây không
phải là lần thứ nhất người ta xôn xao về phép lạ hoặc sự hiện ra được coi là đã
xảy ra. Có một số nơi đã được Giáo hội công nhận, và khách hành hương đến kính
viếng hàng năm rất nhiều.
Medjugorje (Mễ Du) ở
Bosnia-Herzegovina là nơi được coi là Đức Mẹ đã hiện ra từ năm 1981, có 6 trẻ
em được thấy Đức Mẹ, không chỉ vài lần, mà liên tục trong 34 năm qua. Các sứ
điệp kêu gọi người ta cầu nguyện nhiều, ăn chay và sám hối. Medjugorje là nơi thu
hút hàng triệu lượt khách hành hương mỗi năm – chỉ sau Fátima và Lourdes (Lộ
Đức). Nhưng sau nhiều năm điều tra, Tòa
Thánh kết luận rằng việc Đức Mẹ hiện ra ở Medjugorje là không có thật
(inauthentic).
Có lẽ Chúa và Mẹ rất
bận rộn xoay chuyển mọi nơi, từ các vùng ngoại ô ở Sydney tới các thôn làng ở
Âu châu.
Trong thời đại tục
hóa ngày nay, các quốc gia và các triết lý về đức tin Kitô giáo đang sa sút như
hiệu ứng domino. Chính các Kitô hữu thường đối mặt với các vấn đề – như cảm
thấy yếu đức tin và kém nhận thức tội lỗi. Sứ điệp Kitô giáo cần chính xác và tuyên
tín mạnh mẽ, coi chừng kẻo cuồng tín, vì “cuồng tín là phi đức tin”.
Dĩ nhiên, nếu Chúa
Giêsu muốn hiện ra ở bất cứ nơi nào thì Ngài vẫn có thể hành động theo ý Ngài. Nếu
người ta có thể tạo dựng thế giới và duy trì sự hiện hữu của nó thì sự thử
thách đó là trần tục, nhưng không phải như vậy. Đức tin Kitô giáo nói chi tiết
rằng Chúa Cha sai Con Một Ngài đến thế gian và để Chúa Giêsu mặc khải các sứ
điệp của Chúa Cha, làm phép lạ, thiét lập Giáo hội, chịu chết trên Thánh Giá và
phục sinh vinh quang. Đó là tất cả câu chuyện. Mặc khải đã trọn vẹn và không
cần điều gì khác nữa. Chúa Giêsu đến thế gian không chỉ với người ta trong
những khoảnh khắc đó mà còn trong mọi lúc của cuộc sống này. Đức tin được
truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác từ hơn 2000 năm qua, mỗi người có quyền tự
do cân nhắc sự kiện nào đó và có thể tin hay không tin.
Ngày nay, có thể
Chúa Giêsu và Mẹ Maria vẫn hiện ra với các cá nhân nào đó, nhưng đó không là
điều cần thiết để được cứu độ. Đa số các tín hữu có thể chia sẻ một khoảnh khắc
nào đó mà họ tin là Thiên Chúa đã “nói” với họ trong lòng, đó là những khoảnh
khắc nâng đỡ đức tin của chính họ. Phép lạ duy nhất nên được chia sẻ và tuyên
xưng là di sản đức tin tông truyền chân chính được Giáo hội bảo vệ hơn 2000 năm
qua. Chúng ta đừng mong đợi điều gì khác, vì chính Chúa Giêsu đã xác định với Tông
đồ Thomas ngày xưa: “Vì đã thấy Thầy, nên
anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!” (Ga 20:29)
Đừng đua nhau chạy
theo các “sự lạ” mà quên biến đổi từng ngày theo ý muốn của Thầy Chí Thánh
Giêsu: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha
anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5:48)
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ IgnitumToday.com)
No comments:
Post a Comment
Comment