[Suy
tư Tv 17:16]
Sống trong công chính mọi ngày
Vui đời hạnh phúc thấy ngay Chúa Trời
Mỗi khi con thức giấc đời
Thỏa lòng chiêm ngưỡng rạng ngời Thánh Nhan
Vui đời hạnh phúc thấy ngay Chúa Trời
Mỗi khi con thức giấc đời
Thỏa lòng chiêm ngưỡng rạng ngời Thánh Nhan
Biết bao Ơn Chúa tràn đầy
Kể sao hết được chứa chan trong lòng
Chúa là Ánh Nắng tươi hồng
Sưởi lòng con ấm không ngừng tháng năm
Tạ ơn Thiên Chúa trọn niềm
Cho con no thỏa Hồng Ân của Ngài
Từ nay đến hết cuộc đời
Mong từng nhịp thở là lời tin yêu
TRẦM THIÊN THU
Saigon, 03-07-2015
DẤU CHÂN
Khi đời mát mái, xuôi chèo
Con vui hạnh phúc ngọt ngào tháng năm
Con quên mất Chúa kề bên
Nhờ Ngài con mới bình an xuôi đời
Khi đời trục trặc, buồn lơi
Một mình nức nở, lệ rơi âm thầm
Chính Ngài vẫn ở ngày bên
Mà con lại vội trách lầm Ngài ngay!
Biển buồn vỗ sóng chiều nay
Dấu chân chỉ một, thế này là sao?
Khi con chịu nỗi khổ đau
Thương xót dạt dào, tay Chúa bế con
TRẦM THIÊN THU
No comments:
Post a Comment
Comment