Thursday, June 25, 2015

NGỐC NGHẾCH

Adam và Eva sống bên nhau rất hạnh phúc. Một hôm, Adam tò mò hỏi Chúa:

– Thưa Đức Chúa, Eva vợ của con thật là xinh đẹp. Tại sao Ngài dựng nên nàng đẹp thế?

Chúa cười:

– Để lúc nào con cũng muốn ngắm nhìn nàng.

Adam nháy mắt:

– Làn da của nàng mới mịn màng làm sao!

– Để lúc nào con cũng muốn chạm vào nàng.

Adam khịt khịt mũi:

– Nàng có một mùi thơm thật dễ chịu, thưa Chúa!

– Để lúc nào con cũng muốn quấn quýt bên nàng!

Adam hơi nhíu mày:

– Thật tuyệt vời, sự tạo hóa của Ngài thật vĩ đại. Con vô cùng biết ơn. Nhưng…

Chúa tròn mắt nhìn Adam:

– Vợ đẹp, con ngoan, còn nhưng nhị gì nữa?

Adam gãi đầu:

– Nhưng… có một điều mà con cứ thắc mắc hoài. Tại sao Ngài lại làm cho nàng ngốc nghếch thế?

Chúa cười tươi:

– Thế thì nàng mới yêu con chứ. Con mới ngốc nghếch đấy!

NGUYỄN PHU THÊ

No comments:

Post a Comment

Comment