Tuesday, June 30, 2015

HOA XƯƠNG RỒNG

Có những mùa nước nổi
Lũ trắng xóa mênh mông
Có những mùa hạn hán
Nứt nẻ khô cánh đồng

Có những người may mắn
Quanh năm sống thảnh thơi
Giữa cuộc đời mưa nắng
Có bóng người chơi vơi

Có thân cây gai góc
Còm cõi vẫn xanh nồng
Không cười mà không khóc
Tươi một đóa xương rồng

Sống chính là nghị lực
Cho ý chí vươn cao
Tháng năm dài khắc nghiệt
Vẫn mượt mà ca dao

TRẦM THIÊN THU

GAI XƯƠNG RỒNG
“Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện, Ta đã thấy nước mắt của ngươi.” (Is 38:5)

Ngày lo, tháng khổ, năm buồn
Mắt lệ tủi hờn, cầu Chúa xót thương
Biết bao thứ dịch muôn phương
Trong lo, ngoài sợ, tai ương rập rình
Quyết tâm giữ vững niềm tin
Muôn đời Chúa vẫn trọn tình thương yêu
Nhân trần kiếp khổ gieo neo
Xin ơn phù trợ để theo bước Ngài
Xương rồng khắc khổ đầy gai
Nhưng hoa vẫn nở rạng ngời tin yêu

TRẦM THIÊN THU

GAI TÌNH

Xương rồng thì có lắm gai
Tình yêu nào cũng có đầy khổ đau
Làm người phải cố vươn cao
Hy sinh là dấu tình yêu chân thành
Hai nhánh ghép một thập hình
Nhánh đau, nhánh khổ nối tình yêu thương
Nếu đường đời lắm hoa hồng
Nhìn hoài chán mắt, bình thường quá đi
Chỉ cần lốm đốm ít hoa
Cảnh đẹp diệu kỳ bởi có nhiều gai
Chúa Giê-su đã miệt mài
Vác cây Thập Giá lên đồi Can-vê
Ngài không lời trách oán chi
Kẻ thù lại được Ngài tha thứ liền

TRẦM THIÊN THU

ĐỜI XƯƠNG RỒNG

Xương Rồng gai góc một đời
Nhưng chẳng than lời mà vẫn nở hoa
Xương Rồng – hình bóng Giê-su
Hy sinh chịu chết, cứu nguy nhân trần
Như chiên lặng lẽ âm thầm
Chịu đau khổ để sinh phần ích chung
Tuyệt vời bài học Xương Rồng
Hợp lời Chúa dạy: “Hãy mang thập hình” [*]

TRẦM THIÊN THU
[*] Mt 10:38; Mt 16:24; Mc 8:34; Lc 9:23; Lc 14:27.

No comments:

Post a Comment

Comment