Tuesday, June 30, 2015

CHỖ NGỒI

Làm sao ai nhớ được
Bao nhiêu chỗ mình ngồi
Chỗ ngồi không hề biết
Người ngồi đó là ai

Ngồi xong, ta đứng dậy
Quên ngay chỗ mình ngồi
Biết hay không biết vậy?
Ngồi xong bỏ đi thôi!

Đời người dài hay ngắn
Vẫn có những chỗ ngồi
Dù cao, thấp, rộng, hẹp
Vẫn là chỗ ta ngồi

Chỗ ngồi cao là tốt
Chỗ ngồi thấp là hèn?
Ai muốn ngồi chỗ hẹp
Ai thích chỗ rộng hơn?

Cuộc đời ta cũng vậy
Giống như một chỗ ngồi
Nhưng không thể đứng dậy
Phủi mông xong là thôi!

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment