Thứ Tư, 10 tháng 6, 2015

BỐN MÙA ĐỜI CON

BỐN MÙA ĐỜI CON

Xin ban sức mạnh cho con
Để con sống trọn đoạn đường trần gian
Dù năm tháng lắm gian truân
Hồng ân Chúa giúp bước chân không lùi
Khi hạnh phúc giữa Xuân vui
Khi buồn nhìn nắng ngậm ngùi Hạ sang
Khi Thu lãng đãng bâng khuâng
Khi lòng se sắt chiều buông Đông về
Sắc màu thay đổi bốn mùa
Như chú tắc kè biến sắc đời con
Chúa là nơi chốn tựa nương
Là nguồn hạnh phúc miên trường vô biên
Giúp con kiên vững niềm tin
Từng mùa xanh biếc khối tình yêu luôn
Chúa là nguồn suối hồng ân
Dìu con tiến bước đi lên Nước Trời

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment